ZingTruyen.Store

Dĩ Vãng Trong Câu Thơ

Tâm Ý Tương Thông

NinhNguyenDuc

Tâm Ý Tương Thông
***
Vườn Đông xóm nhỏ trắng canh mơ
Gieo xuống ý thơ hoa vừa nở
Chợt đâu gió lay bay mất thơ
Loay hoay đêm tối tìm mùi hương
Chẳng hay hương ấy ở nơi xa
Thoang thoảng theo gió như men rượu
Người đâu ngửi thấy mắt sáng ra
Thì ra nàng trong đêm Đông lạnh
Xiêm y lộng lẫy nhẹ bước chân
Giữa muôn kẻ ấy, người hào hoa
Nhìn theo chân nàng từng gót sen
Miệng khẽ mỉm cười thần tiên say
Và trong nụ cười trên khóe môi
Ánh mắt nàng buồn chỉ thoáng qua
Người ấy ở xa có biết không
Em đang cô đơn giữa đám đông
Khi nhớ đến anh người thi sĩ
Đêm Đông lạnh giá anh ngủ say
Chén rượu cay nồng anh ngon giấc
Còn em ở đây đang mỉm cười
Những lời chúc tụng của người ta
Cùng đó men rượu với bó hoa
Nhưng em còn nhớ lời anh nói
Những bữa cơm ngon chính anh nấu
Hương tình đậm đà như lòng anh
Tuy có đơn sơ phần đạm bạc
Anh ở nơi xa anh có biết
Đêm nay tuy vui, em nhớ anh
Nhà nhỏ đêm Đông trời lạnh giá
Có người thi sĩ vừa ý thơ
Nay ngồi trông về ở phương ấy
Nhớ người con gái lạc trong mơ.
***
Lập Thạch
8:00/4/12/2025
Nguyễn Đức Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store