ZingTruyen.Store

Dĩ Vãng Trong Câu Thơ

Hẹn Gặp Em Ở Nơi Xóm Nhỏ

NinhNguyenDuc

Hẹn Gặp Em Ở Nơi Xóm Nhỏ
***
Chuông nguyện bên sông vọng tiếng đồng
Đêm Đông xóm nhỏ hạt mưa rơi
Chén rượu nồng cay ấm tấc dạ
Mơ màng cõi mộng hóa thành tiên
Thấy mình nơi ấy chốn cung trăng
Ngồi điện Diêu Trì hội bàn đào
Lưu ly ngọc sáng tỏa hào quang
Thêm đó mùi hương nàng tiên nữ
Mặc áo màu tím nhoẻn nụ cười
Làm cho ai đó say càng say
Yêu cũng từ đó, yêu lắm rồi
Chỉ tiếc tiên giới khác cõi trần
Yêu thì chẳng được, tiên cấm yêu
Mới bèn rủ nhau xuống hạ giới
Làm người tri kỉ cho trọn đôi
Nào hay trên đường xuống cõi trần
Chư tiên chẳng muốn thời ngăn cấm
Thiên binh vạn mã để ngăn đường
Trong lúc vội vàng ta lạc mất
Giờ đây chẳng biết nàng ở đâu
Có hẹn cùng nhau xuống hạ giới
Hay còn ở đó quên mất ta
Để ta nhà nhỏ người buồn bã
Ngồi nhấp chén rượu nhớ đến nàng
Đêm Đông lạnh giá chỉ mình ai
Nghe tiếng chuông vang ở bên sông
Thầm mong ngày ấy nàng sẽ đến
Ở nơi xóm nhỏ để gặp nhau.
***
Lập Thạch
20:17/3/12/2025
Nguyễn Đức Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store