Ivy Le Em Cứ Mơ
Ivy Le Em Cứ Mơ
***
Em cứ mơ giấc mơ ngọt ngào
Còn ở đó bão tố phần anh
Em cứ mơ giấc mơ êm đền
Còn giấc mơ dữ dội để anh
Em hãy cười, xinh như nàng tiên
Và cho anh được nhìn ngắm em
Là thế ấy tâm hồn thi sĩ
Đầy giá băng, cơn lạnh đêm Đông
Là trái tim với vết khô hạn
Như mùa hè gió Lào cát trắng
Ở miền Trung khi nắng lên cao
Là anh vui trên đường cô quạnh
Giữa đêm trường với cơn gió lạnh
Anh nhớ em, ấm áp trong tim
Như mặt trời sưởi miền băng giá
Như ngọn đèn thắp sáng trong đêm
Như vị sao ở nơi phương Bắc
Thật đó em, em hãy như thế
Để anh nhìn thấy em tháng ngày
Là anh vui, niềm vui hạnh phúc
Được nhìn em tỏa sáng lung linh
Như ngôi sao, như nàng tiên nữ
Tỏa ánh sáng, tỏa những sắc đẹp
Để anh cười khi nhớ đến em.
***
Lập Thạch
10:07/3/12/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store