ZingTruyen.Store

Dĩ Vãng Trong Câu Thơ

Ivy Em Có Biết

NinhNguyenDuc

Ivy Em Có Biết
***
Xóm nhỏ hôm nay buồn lắm em
Mưa chẳng rơi, trời đầy mây bay
Anh ngồi lặng lẽ, trông cánh bướm
Thêm đó nhớ em ở nơi xa
Anh biết rằng anh kẻ dại khờ
Yêu nàng tiên nữ ở cung trăng
Đêm đêm ôm mộng anh làm thơ
Kể chuyện người phàm yêu tiên nữ
Mộng ấy chẳng thành lại cứ mơ
Mơ cùng tiên nữ vui sánh bước
Đường Xuân hoa nắng, lá đung đưa
Anh thời cùng em đi trẩy hội
Nhìn ngắm nhân gian một cảnh tình
Người vui thì đó anh cũng vui
Anh nhìn bà con và khẽ nói
Xuân này con có người cạnh bên
Chao ôi! Ivy em có biết
Trời vừa không mưa nay lại mưa
Như nghìn nỗi nhớ trong lòng anh
Từng nỗi nhớ thương xéo trái tim.
***
Lập Thạch
0:00/3/12/2025
Nguyễn Đức Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store