Hoa Đào Nở Chưa Em
Hoa Đào Nở Chưa Em
***
Em ở đó hoa đào nở chưa
Hay là tuyết còn trước sân nhà
Ngọn Phú Sĩ hoa đã mọc đầy
Hay còn đó một màu tuyết trắng
Em ngồi ngắm đêm khuya gió lạnh
Những hoa tuyết nhẹ nhàng như bông Đêm Đông lạnh quê anh chẳng thế
Mưa rả rích trông buồn thê lương
Từng giọt nước lăn trên mái ngói
Rơi hiên nhà tí tách đêm ngày
Ở nơi đó hoa đào nở chưa
Để em ngắm, đem về một chút
Cho anh nhìn hoa đào Nhật Bản
Có vị mặn của mùi biển cả
Có ánh vàng màu nắng mặt trời
Có những gì mà anh chưa biết
Nơi em đến đặt những bước chân
Em hãy nhớ đem về em nhé
Một chút thôi xứ sở mặt trời
Nhưng nhớ nhé, nhớ nhé nghe em
Hãy để lại hương lúa Việt Nam
Một chút nữa nhành tre xào xạc
Một chút đó trăng thanh gió mát
Một chút thôi mùi thơm hoa Sen
Em hãy nhớ và khi trở về
Anh chờ em ở nơi con ngõ
Bên hàng cau vừa đó cho hoa
Thêm mùa Xuân đang ở bên thềm.
***
Lập Thạch
19:54/4/12/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store