Ôm Mộng Lại Làm Thơ
Ôm Mộng Lại Làm Thơ
***
Anh xin em đó, van em đó
Xin em đừng đẹp, đừng xinh nữa
Kẻo anh nhìn thấy lại si mê
Đêm đêm xóm nhỏ lúc mưa rơi
Bất chợt nói mơ giữa canh khuya
Gọi tên em đó người con gái
Tựa cánh tên rơi ở nơi tim
Cho lòng anh đó mắc tương tư
Thật đó em nhé, anh xin em
Thế mà em xinh lại càng xinh
Xinh hơn trong ai những tháng ngày
Để cho lòng anh càng thêm khổ
Một nỗi nhớ thương đến lạ kỳ
Cái cô gái ấy xinh như ngọc
Lại đẹp như tiên chốn cung hoa
Để anh thêm đó nỗi si mê
Si mê thật khổ em biết không
Đêm thì không ngủ, ngày nhớ thương
Mà thế nào hay, em chẳng biết
Anh đành ôm mộng lại làm thơ.
***
Lập Thạch
19:39/10/12/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store