Thú Điền Viên
Thú Điền Viên
***
Điền viên thú ấy mấy mươi năm
Bùn vương, đất dính, tóc điểm bạc
Trồng khoai, trỉa đậu lại canh ngô
Gieo hạt, cấy lúa, tát cá chơi
Xuân đến vỡ đất, hè hái quả
Đông thì nghỉ ngơi, Thu ngắm trăng
Nhà nông xóm ấy sướng như tiên
Thanh thản tấc lòng như chốn Phật
Đến nay trời đất vừa xoay vần
Ngồi nhìn mưa rơi viết dòng thơ
Khen ai khéo đó thú điền viên
Chẳng màng thế sự, mặc hưng vong
Chỉ đôi ba chén cười đất trời
Nói chuyện vụ mùa sang năm tốt
Gieo hạt lúc Đông trời lạnh lẽo
Đến khi nắng vàng, lúa trĩu bông
Nhà nông thời thế thời như thế
Thanh thản nhẹ nhàng mấy lo toan
Vui vầy bên bạn nhìn trăng sáng
Điền viên thú ấy được mấy ai.
***
Lập Thạch
18:38/10/12/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store