ZingTruyen.Store

Dĩ Vãng Trong Câu Thơ

Ivy Le! Em ơi.

NinhNguyenDuc

Ivy Le! Em ơi.
***
Ivy Le! Em ơi.
Nếu một mai hồng trần
Đã thiếu vắng bóng anh
Khi đất cỏ mọc đầy
Thêm gió ở tầng cao
Hoa ngũ sắc rung rinh
Đôi sáo sậu vô tư
Nhảy nhót ở cạnh bên
Bọn cào cào, châu chấu
Trên những ngọn cỏ non
Đang cho những bông hoa
Mang sắc hồng, sắc thắm
Thì em ơi hãy nhớ
Ghé qua một chút thôi
Thăm người xưa ở đó
Là người thi sĩ ấy
Đã từng gieo vần thơ
Gửi theo trời mây gió
Ngỏ những lời yêu thương
Nồng nàn và nóng bỏng
Thì ở nơi xa đó
Anh vô cùng sung sướng
Vì được em ghé thăm
Một ngày trời đượm hương
Ivy Le! Nhớ nhé
Chỉ một lần của em
Anh hạnh phúc khôn tả
Khi nhìn thấy bóng dáng
Yêu kiều và xinh đẹp
Với đôi giày cao gót
Trong gió Xuân, nắng vàng
Rơi lệ vì người xưa.
***
Lập Thạch
22:40/24/11/2025
Nguyễn Đức Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store