ZingTruyen.Store

Dĩ Vãng Trong Câu Thơ

Một Mảnh Trăng Vương Và Sợ Thấy Em Sang Sông

NinhNguyenDuc

Một Mảnh Trăng Vương Và Sợ Thấy Em Sang Sông
***
Đầu mành ánh trăng vương một mảnh
Cũng đủ nhà ta sáng thâu đêm
Trúc xanh mấy cành nghe xào xạc
Hoa nở vườn bên tỏa mùi hương
Thuyền chài ngoài sông rộn tiếng sanh
Có chàng nhà ai được tình ca
Đêm khuya giấc nồng nay chẳng trọn
Xóm nhỏ yên lặng chợt dòng thơ
Trăng kia vương ánh ở nhà ta
Một mảnh tình này biết hỏi ai
Giai nhân nơi ấy lên xe hoa
Về chốn lầu cao quên thi sĩ
Xóm nhỏ trăng vương thêm nỗi lòng
Giấc nồng không trọn nào giấc mơ
Ở cạnh bên nàng, người má hồng
Dang dỡ, dỡ dang, một cõi mộng
Đêm khuya trăng vương thời không ngủ
Nhớ đến em đó làm bài thơ
Gửi lòng vào trong từng câu chữ
Sợ rằng mai này em sang ngang
Để lại mình anh nơi chốn này
Với ánh trăng vương ở đầu mành
Thêm đó hạt lệ rơi trên má
Để riêng nhà ai một mảnh trăng.
***
Lập Thạch
1:31/26/11/2025
Nguyễn Đức Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store