ZingTruyen.Store

Dĩ Vãng Trong Câu Thơ

Em Ở Nơi Phố Lạ

NinhNguyenDuc

Em Ở Nơi Phố Lạ
***
Gót sen nhẹ bước trên phố lạ
Ở nơi đó giữa chốn đông người
Ánh nắng vàng đậu trên mái tóc
Người qua đường đâu thể không nhìn
Em mỉm cười xoay người quay lại
Phương trời xa đôi cánh chim bay
Ở nơi đó mây mây núi núi
Rừng mờ sương ánh dương vừa tỏ
Dòng sông quê làn nước thu thủy
Rặng trúc buông vì gió lặng yên
Như đôi mắt ai ở nơi xa
Chợt đượm buồn khi nhớ người yêu
Em bước đi ở nơi phố lạ
Tuổi thanh xuân rực rỡ trong nắng
Như đóa hoa khoe sắc buổi sớm
Tỏa ngát hương cùng với trời xanh
Em ngừng lại mỉm cười vô tư
Như chồi noi thời đang mới mọc
Chẳng bỏ hoài từng ấy thời gian
Gót sen hồng em nhẹ bước chân.
***
Lập Thạch
18:53/8/12/2025
Nguyễn Đức Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store