Lời Yêu Mãi Chưa Ngỏ
Lời Yêu Mãi Chưa Ngỏ
***
Nhìn mây bay qua từng kẽ lá
Ngồi đếm ngược thấy thời gian qua
Ta từng nợ người xưa lời nói
Rằng đã yêu khi trăng tròn tỏ
Nhưng chỉ dám thì thầm như gió
Vừa ướt áo sau cơn mưa rào
Những lời nói trong tim như sấm
Lại đầy đó những từ giông bão
Sao lặng lẽ đến từng ấy năm
Chẳng thốt ra lời nói yêu thương
Cứ câm lặng qua từng thời gian
Để xa nhau không một lời nói
Ta ngồi nhìn dưới tán cây xanh
Đôi chim sáo từ đâu bay đến
Nhảy nhót rồi lại bay đi xa
Đến đâu đó nơi kia nhà ai
Một mình ta đôi mắt đượm buồn
Ân tình người bao giờ trả hết
Một lời yêu chẳng bao giờ ngỏ
Theo tháng năm trôi theo ngày tháng
Cứ để đó kiếp sau gặp gỡ
Biết đâu đó lại thốt nên lời
Vì kiếp này mắc nợ lời yêu.
***
Lập Thạch
15:34/9/12/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store