Buồn Trông Cánh Nhạn
Buồn Trông Cánh Nhạn
***
Buồn trông cánh nhạn sang sông
Trông về phương ấy càng trông thêm buồn
Mây trời bảng lảng chiều hôm
Thêm vầng trăng khuyết trời nôm nghìn trùng
Mây mây núi núi chập chùng
Sông dài sương xuống anh hùng lệ rơi
Người xưa vắng bóng giai nhân
Mành treo chuông gió đường vân chốn nào
Nhác trông cánh bướm bên vườn
Chiều hôm đã muộn còn vương vấn tình
Hoa thơm thì bướm theo cùng
Dù cho lạc lối muôn trùng cũng theo
Tình ai, ai thả, mà thương
Thương hoa, thương ngọc lại thương thân mình
Bao năm còn mãi ngóng trông
Trông về phương ấy mấy mong, mấy chờ
Chim nhạn bay mãi qua sông
Người mong đứng mãi còn mong những gì
Liễu xanh, mây gió cũng xanh
Thanh thanh nơi ấy dáng nàng cũng thanh
Nhìn theo mây gió cánh chim
Gửi lời yêu đó trong tim những lời
Nàng ơi! Ở đó có nghe
Chiều hôm xóm nhỏ một ghe, một đò
Có người cứ mãi ngắm trông
Trông theo cánh nhạn một đôi chưa về
Sông này chẳng phải Ngân Hà
Cần chi Ô Thước bắc cầu mới qua
Một ghe thêm đó một đò
Ta thời đi trước nàng còn theo sau
Hai ta cùng bước xuống thuyền
Tròn câu ân ái thuyền quyên sánh nguyền
Trăm năm trong cõi thế nhân
Nàng cùng ta đó vẹn toàn một đôi.
***
Lập Thạch
20: 53/7/12/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store