ZingTruyen.Store

Dĩ Vãng Trong Câu Thơ

Em Buồn Vì Anh Không Ở Bên Em

NinhNguyenDuc

Em Buồn Vì Anh Không Ở Bên Em
***
Em ngồi đó hoa Đào mới nở
Tuyết vừa tan, nước len gành đá
Cỏ hoa Xuân phơi phới nắng vàng
Con chuồn kim dập dềnh cánh sóng
Em ngồi đó ưu tư chi lạ
Có phải em đang nhớ đến anh
Nên cảnh đẹp em chẳng thấy vui
Mắt mơ màng trông về phía xa
Nơi tầng mây, núi xanh trập trùng
Có hình dáng của người thi sĩ
Mặc áo xanh ngồi bên hiên nhà
Trông mây trời nhớ đến giai nhân
Hoa Đào nở, vừa đượm mùi hương
Thoảng trong gió, những cánh lung linh
Đậu bên em sắc màu hồng phai
Sao em buồn, buồn chi lạ vậy
Có phải không? Phải như thế không?
Vì không anh ở bên cạnh em
Nhìn em cười trong làn gió Xuân
Tay khẽ nhẹ chao trong làn nước
Mắt nhìn anh, môi chúm chím cười
Mặc cánh hoa vừa rơi dòng nước
Con chuồn kim đậu trên ngọn cỏ
Chẳng bay nữa ngước mắt nhìn em
Phải không em, phải không hả em
Anh ở đây trời đang buồn bã
Vì vắng em xa những nụ cười
Nên cảnh đẹp nào thấy vui đâu?
***
Lập Thạch
1:36/7/12/2025
Nguyễn Đức Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store