Thì Thầm Gọi Tên Em
Thì Thầm Gọi Tên Em
***
Đêm đã khuya thì thầm anh gọi
Là tên em đó hỡi người thương
Em như màn sương giăng buổi sớm
Nhẹ nhàng trông ánh mây chiều trôi
Người ở đâu? Giờ đang ở đâu?
Có nghe không thì thầm anh gọi
Tên của em giữa lúc đêm khuya
Ở nơi ấy ở nơi ngực trái
Những lời yêu thì thầm như gió
Vừa reo đó bên cửa nhà em
Trên nhành hoa đang tỏa mùi hương
Em có nghe? Có nghe không em?
Những lời yêu nồng nàn hoa Quế
Lại thơm mùi Mai Vàng mùa Xuân
Lại nhẹ nhàng như mây mùa Thu
Lại rạo rực như hoa mùa Hạ
Anh đang gọi, đang gọi tên em
Giữa đêm khuya ở nơi xóm nhỏ
Anh thì thầm, thì thầm gọi mãi
Tên cô gái mà anh đã yêu.
***
Lập Thạch
0:41/7/12/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store