ZingTruyen.Store

Dĩ Vãng Trong Câu Thơ

Cảnh Vườn Hoang

NinhNguyenDuc

Cảnh Vườn Hoang
***
Thăm thẳm vườn hoang bóng ngả chiều
Vườn cây xanh lá đứng lặng yên
Buồn trông cánh chim nơi chốn lạ
Ngừng chân nghỉ lại ở chốn này
Đường toàn cỏ dại vương bùn đất
Cò đâu sải cánh lượn lờ quanh
Muốn dừng chợt đâu lại bay mất
Để đó màu trắng với vườn hoang
Vườn hoang lặng lẽ trong ánh chiều
Đìu hiu, hiu hắt thêm quạnh quẻ
Như lòng ai đó xế chiều Thu
Một màu buồn bã trong ánh mắt
Đượm từng thời gian nắng nhạt màu
Thu đến thu qua trời lặng lẽ
Vườn hoang ở đó với thời gian
Một màu xưa cũ nay buồn bã
Thêm ánh nắng chiều đang nhạt dần
Chợt đâu tiếng chim trong bụi cây
Kêu lên vài tiếng đầy luyến ái
Cho người nhìn thấy chợt mừng vui.
***
Lập Thạch
13:57/30/2025
Nguyễn Đức Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store