Một Mình Ngắm Cảnh Mùa Đông
Một Mình Ngắm Cảnh Mùa Đông
***
Cỏ úa phai màu trong tiết lạnh
Vườn bên lá biếc chẳng còn xanh
Mây bay mấy tầng trông xám xịt
Người nay buồn bã độ canh thâu
Chén rượu ngày Đông hương vừa đượm
Nồng cay vị ấy đắng tấc lòng
Một nỗi cô đơn sầu nhân thế
Giữa mùa Đông ấy đã bấy nay
Tiết trời Đông lạnh, tiết Đông lạnh
Chim kêu buồn bã dọc đường sông
Con thuyền thả neo nơi chốn lạ
Ngư phủ thu câu ngắm thời gian
Người đâu từ đó lời li biệt
Chờ mùa Xuân đến hẹn gặp nhau
Nay đây đang Đông trời lạnh giá
Mắt buồn trông thấy người ở xa
Người đó ngóng trông trời Xuân đến
Y lời hẹn ước từ năm trước
Ngồi ngắm hoa đào vừa thắm hương
Nhấp chén rượu tăm nghe tiếng ca
Của cô gái trẻ tuổi đôi mươi
Nào đâu ảo ảnh trời Đông lạnh
Người ở nơi xa thời nơi xa
Để một mình ai ngắm mây bay.
***
Lập Thạch
20:30/11/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store