Đêm Đông Nhớ Em Ivy Le
Đêm Đông Nhớ Em Ivy Le
***
Đêm Đông mình ai say giấc mộng
Chợt đâu thức giấc tiếng yêu thương
Nhớ người con gái đang ở xa
Lầu cao chốn đó đêm trăng sáng
Có biết không em, có biết không
Đêm khuya xóm nhỏ anh vừa thức
Gọi tên em đó Ivy Le
Anh gọi tên em tiếng tha thiết
Như tiếng con chiên gọi tối cao
Để đêm Đông lạnh anh ấm áp
Khi nhớ đến em người con gái
Phố xa giấc nồng khẽ giật mình
Nghe tiếng ai gọi trong làn gió
Thoảng qua nhà em đầy ánh trăng
Hoa Lan vừa nở, hoa Huệ thơm
Và em thì em nàng kiều nữ
Đêm Đông xóm nhỏ anh còn thức
Nhớ đến em thì anh khẽ gọi
Ivy Le! Ivy Le em
Và rồi anh chìm trong giấc mơ
Một giấc ngủ ngon nơi chốn này
Trong mơ anh thì đang dạo bước
Bên cạnh em đó với dòng sông
Trăng vàng lấp lánh sương lẫn khói
Thêm mùi hương hoa tỏa ngát hương
Thêm đó là em men rượu say
Anh nhìn ngây ngất của kẻ si
Khi em mỉm cười ở bên anh.
***
Lập Thạch
0:57/30/11/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store