ZingTruyen.Store

Dĩ Vãng Trong Câu Thơ

Ta Buồn Ta Nghêu Ngao

NinhNguyenDuc

Ta Buồn Ta Nghêu Ngao
***
Ta buồn ta hát câu tình ca
Một thủa yêu đương đượm màu hoa
Nghêu ngao khi trăng tròn vừa tỏ
Gió Xuân phơi phới, màu cỏ xanh
Ta buồn ta hát khúc tình ca
Nhớ em tiên nữ từ độ ấy
Mắt biếc đượm buồn, buồn buồn thêm
Cho lòng ai đó chợt buồn theo
Ta buồn trông trời với mây gió
Ngắm cánh đồng xanh lúa chín vàng
Thêm đó con thuyền một mảnh trăng
Nghêu ngao tình ca nàng tiên nữ
Ta buồn ta hát câu tình ca
Đôi câu như người đang đọc sớ
Ê a chẳng thành người đang ca
Chỉ tình ta đó gửi đến em
Ta buồn ta hát câu tình ca
Giữa trời mưa Đông ướt nhánh cây
Phương xa nơi ấy có nghe không
Ta buồn vì nhớ người ta yêu.
***
Lập Thạch
18:39/24/11/2025
Nguyễn Đức Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store