Người Buồn Vì Yêu
Người Buồn Vì Yêu
***
Mưa tạnh! Nắng vàng reo trước thềm
Hạt ở trên má, hạt nơi vườn
Hạt đậu bông hoa, màu mắt ai
Người nhìn trông nắng, nghe tiếng chim
Chợt nhớ cô nàng ở chốn xa
Giờ đây người đó đang có phải
Tung tăng trên phố, bước dạo chơi
Miệng thì mỉm cười, khe khẽ hát
Lại ghé vườn hoa trông cảnh chiều
Ngó qua dòng sông nước mênh mông
Và có biết không, người xóm nhỏ
Đang ngồi trông nắng đang nhớ cô
Ve thì râm ran chốn vườn cây
Chim kêu nơi vườn tiếng líu lo
Trời xanh lồng lộng cơn gió nhẹ
Người thì buồn bã chỉ vì yêu.
***
Lập Thạch
14:55/7/11/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store