
Nắng hạ đâu đã tan?
2 lượt thích / 16 lượt đọc
Gió hát lên những câu ca thương nhớ
Gió ru sâu những nỗi niềm mộng mơ
Gió gào thét vì muộn màng dang dở
Gió thẩn thờ sao tôi lại ra đi?
U phiền chi? Sao tôi lại ra đi?
Sầu đau chi? Sao tôi chẳng ngoảnh mặt?
Vội vã đặt chân đến miền đất lạ
Cớ gì ráo hoảnh một mình nơi xa?
_______
Một teenfic nhảm nhí.
Một cuốn hồi ức nhỏ ghi lại mùa hè mà Thụy trân quý nhất.
Và một hành trình dài đi tìm lời giải cho những con chữ luôn ám ảnh cô suốt thời gian đằng đẵng. Để rồi, vào một ngày trời xanh trong vắt, mọi thứ hiện hữu và xoay vần, biến những con chữ ấy thành cuộc đời cô.