Bạn ơi bạn đâu rồi?

Bạn ơi bạn đâu rồi?
16 lượt thích / 106 lượt đọc
Mình ngồi lại đây nhớ về thời xưa cũ, nhưng bạn ơi bạn đâu rồi?
Dòng tin nhắn vẫn còn đang dang dở
Nhưng người nhận đã chẳng còn muốn xem
Người tải lên từng câu trách số phận
Mình lặng lẽ ôm từng nỗi trầm ngâm
Người đạp đỗ một tình bạn đẹp
Mình nhận ra lớp mặt nạ của người
Mình hối hận rằng mình tin người quá
Chỉ trách mình một đoạn quá u mê
Complex
Oblivion
Near
Phức tạp
Lãng quên
Gần cạnh
San and See
Khoảng sân vắng và gốc cây Si