ZingTruyen.Store

Dĩ Vãng Trong Câu Thơ

Thức Giấc Khi Nửa Đêm

NinhNguyenDuc

Thức Giấc Khi Nửa Đêm
***
Nửa đêm thức giấc dạ bồn chồn
Hồn thì vất vưởng mộng Vu Sơn
Uyên Ương hồ điệp nơi cảnh ấy
Người đó ta đây ngắm Hằng Nga
Nửa đêm thức giấc nghe tiếng mưa
Cứ như lòng ai đang tương tư
Bao năm cõi mộng cứ mơ mãi
Một giấc mộng đẹp lại dỡ dang
Nửa đêm thức giấc khi không ngủ
Bạc đầu thương nhớ tuổi xuân xanh
Khi xưa lúc đó sao lại thế
Một chút giận dỗi lại xa nhau
Nửa đêm thức giấc thấy đơn côi
Vò võ mình ai ngôi nhà nhỏ
Nghe lạnh trong lòng một chút thôi
Vì đang nhớ ai ở nơi đâu
Nửa đêm thức giấc thấy thương thương
Mình ai bóng chiếc lại đơn lẻ
Khi buổi chiều hôm chợt nhớ ai
Chim bay mỏi cánh gửi nhớ thương.
***
Lập Thạch
3:56/20/11/2022
Nguyễn Đức Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store