ZingTruyen.Store

Dĩ Vãng Trong Câu Thơ

Say Lúc Chiều Muộn

NinhNguyenDuc

Say Lúc Chiều Muộn
***
Chiều muộn hắt bóng con đường nhỏ
Liêu xiêu chân bước người say nghĩ
Trời xanh thăm thẳm hai cánh chim
Rủ nhau chốn đó một gia đình
Men rượu quán nhỏ vừa thấm giọng
Con tim lạc bước chốn cô liêu
Một mảnh trăng tàn trên cánh bướm
Dạo ở vườn hoa mặt nước soi
Men rượu cay nồng lúc chiều muộn
Nào át lòng ai nỗi cô sầu
Muốn vùi trong đó chẳng muốn ra
Trăm năm bể khổ chìm men rượu
Quên hết ưu phiền chốn thế nhân
Thời thì muốn thế nào quên được
Men rượu cay nồng ở quán nhỏ
Làm cho ai đó càng thêm sầu
Ngước trông cánh én chao về tổ
Hoàng hôn đượm màu nơi xóm nhỏ
Một mảnh tình ai khóc đêm khuya
Chén rượu cay nồng, chén lệ rơi.
***
Lập Thạch
0:01/10/11/2025
Nguyễn Đức Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store