Gửi Cho Em Ivy Le
Gửi Cho Em Ivy Le
***
Mùa Đông nắng vàng trông thật đẹp
Anh buồn chi lạ, buồn chi lạ
Thật đó em ạ, anh chẳng dám
Nửa câu chi đó để dối em
Sáng nay lúc ấy vừa thức giấc
Bình minh ánh hồng cũng mới lên
Trời xanh trong xanh vài mây trắng
Vầng trăng còn lại lưu luyến mãi
Em ạ! Anh buồn trông cũng buồn
Một mảnh trăng tàn giữa trời xanh
Thêm đó bọn chim ngày nắng đẹp
Thi nhau bên vườn hót líu lo
Mà sao anh buồn, buồn chi lạ
Chẳng biết cùng ai, kể với em
Ngày Đông mới nắng nay trời sầu
Như lòng anh đó chẳng mấy vui
Anh buồn trông mây ngắm hoa vườn
Nghe tiếng chim sẻ ở lầu cao
Đang kêu từng tiếng người thương nhớ
Có biết hay không người xóm nhỏ
Ngày Đông mây sầu trời ít nắng
Cho lòng ai đó buồn, buồn thêm
Trên từng nhánh cây, từng hoa lá
Trông mây, trông người, đếm nỗi lòng.
****
Lập Thạch
8:28/9/11/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store