ZingTruyen.Store

Dĩ Vãng Trong Câu Thơ

Gọi Rõ Tên Nàng Ivy

NinhNguyenDuc

Gọi Rõ Tên Nàng Ivy
***
Thời gian nhìn ngắm buồn không
Mới Thu lá rụng nay Đông đã về
Trên cành mưa ướt lá run
Nhớ vầng trăng sáng đêm thâu thủa nào
Thu thì trăng sáng trên cao
Thêm đó gió thổi trời quang sáng ngời
Đông thì mưa lạnh giá băng
Ngồi nơi ở đó khăng khăng nhớ người
Dạ kia cũng thật lạ kỳ
Thương người phố thị mỹ miều như hoa
Càng trông thì thấy càng xa
Ngút ngàn chốn ấy mây bay mấy tầng
Thế mà trong dạ thấy gần
Gần nơi ở đó trong tâm chốn này
Yêu chi yêu thế lạ lùng
Yêu thời như thế gọi là yêu xa
Nàng, ta, hai giới khác nhau
Nàng như tiên nữ, ta thời trần gian
Nhưng mà cách thế vẫn yêu
Yêu từ tâm khảm, tim kêu mấy lời
Yêu cho Đông đó ngút ngàn
Trời kia lạnh lẽo ta thời vui tươi
Ngồi nhìn ngắm cảnh mưa rơi
Tim ta kêu, gọi, bớ ơi là nàng
Trong tâm ghi đó hình nàng
Một màu phai nhạt rõ ràng dáng ai
Sáng nay mưa ấy thời tuôn
Tiếng yêu gọi rõ tên nàng Ivy.
***
Lập Thạch
7:44/12/12/2025
Nguyễn Đức Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store