Bao Nhiêu Năm Chìm Trong Cõi Mộng
Bao Nhiêu Năm Chìm Trong Cõi Mộng
***
Bao nhiêu năm chìm trong cõi mộng
Đầy hi vọng vẻ đẹp trần gian
Nào hay đâu tan như bọt biển
Một kiếp người buồn thảm rong chơi
Chén rượu nhạt trong ngày mưa gió
Có hạt lệ mặn chát bờ môi
Trong đôi mắt của người cô quạnh
Cạnh cửa sổ giọt nước đang rơi
Lời yêu thương từ xưa một thủa
Về trong ai ngày mưa giá lạnh
Thêm khắc khoải niềm đau nỗi nhớ
Của một thời trẻ tuổi mộng mơ
Với người ấy, một cô gái trẻ
Dáng xinh xinh, người cũng xinh xinh
Cũng đã từng cùng nhau thề ước
Mãi bên nhau cho hết kiếp người
Người ở đâu? Giờ ở nơi đâu?
Có biết không ta đang buồn thảm
Nhìn mưa rơi, nhấp chén rượu nhạt
Nước mắt lại mặn chát bờ môi
Đang khóc cho giấc mộng tan vỡ
Chỉ còn lại niềm đau trong tim
Của ngày tháng cô độc thế nhân
Một mình ai bên cạnh chén rượu
Ta khóc cho cuộc đời của ta
Của những ai giấc mộng tan vỡ
Chỉ còn lại niềm đau trong tim
Giọt nước mắt mặn chát bờ môi.
***
Lập Thạch
5:1/20/11/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store