ZingTruyen.Store

♥ Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!

Riêng tặng nỗi buồn...

tuyenhanu

Tác giả : Nguyên Lê

Chỉ là khoảng lặng thôi

Đừng buồn nhiều em nhé

Hãy cứ vui như thể

Chẳng có gì xảy ra.

  Giông tố rồi sẽ qua

Và bình minh trở lại

Mặt trời và ngày mới

Sẽ là của riêng em.  

Đừng ép mình cố quên

Một nửa yêu thương ấy

Đành ru lòng mình vậy

Cứ thổn thức yêu thương.  

Nỗi buồn như giọt sương

Nắng lên rồi tan mất

Cứ để dòng nước mắt

Chảy ngang qua nỗi buồn.  

Hãy để tia nắng vương

Lấp đầy đi khoảng lặng

Bởi trái tim có nắng

Sẽ sưởi ấm trái tim!  

Đừng tìm về với đêm

Vì rằng em sẽ khóc

Vì em sợ đánh mất

Mất một nửa thương yêu!

  Hãy cứ nhớ thật nhiều

Những điều em yêu nhất

Thế giới yêu rất chật

Còn yêu, sẽ bên nhau…!

  Hà Nội 01h00 25/05/2012

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store